Monday, July 12, 2010

ĐƯA EM VÀO



trở tiền kiếp , tình mình thật rõ
Anh - và thơ đầy ắp phòng tim
giữ riêng anh môi vừa chín đỏ
màu mặt trời trổ nắng mười lăm

em tung tăng vui màu tình rộ
lời thơ anh rậm sóng thủy triều
dâng dâng mãi hồn em thành lũ
hạt ấm chào mời em vào yêu

em vâng dạ, ngoan môi ngồi nhớ
cuộc đời mình dạo mới nguyên khai
bản chúc ngôn anh từ huyền sử
cho em cuộc tình có một không hai

dù biển động , hay mưa tức tưởi
em bình yên , tim trong hạnh duyên
giữa cõi trời không bao giờ tối
vòng tay anh , em là giáng tiên

trở tiền kiếp , xây tình không vội
tương lai em , khung trời thật mới !

đht


No comments:

Post a Comment