Thursday, July 8, 2010

KHUNG TRỜI TÔN NỮ





mái tóc nào thơm hương ngâu trắng
đẩy buồn vào góc độ tim anh
tiếng ngân Thiên Mụ đêm sầu lặng
xen bóng người thương trong thoáng em

chơi vơi vạt áo soan hờn nắng
nguyên mùa phượng thắm má hồng yêu
anh ước làm quen trời cung cấm
lạc giữa hồn Tôn Nữ Diễm Kiều

lục bát ngâm giòng sông xứ Huế
tên người anh lộng đóng khung thơ
tim thôi thúc đẩy anh bằng lệ
một giọt tìm em , một giọt chờ

ngậm phải trầu cay, chung cơm rượu
tộ bún bò ai bỏ ớt đầy
nước mắt vòng môi nồng vị tửu
kinh thành nghiêng đão hay anh say ?

đht

No comments:

Post a Comment