Friday, July 23, 2010

NẾU MAi NÀY


Nếu mai này trời ỡm ờ day hỏi
Em là người , hay con sói thành tinh
Sao lòng mắt sáng ngời trong đêm tối
Hãy nói rằng vì đôi mắt yêu anh !

Nếu ngày mai gíó ngang đường dừng nói
Lóng tay nào hay phá nước trên sông
Nhìn bóng sóng vòng tròn chưa đến tuồi
Làm cơn mơ thương đáo để vầng trăng

Nếu và nếu,mây qua rừng một tối
Lỡ âm thầm yêu ngọn lá tình xanh
Xin múi chỉ quấn lấy cành thật vội
Sợ tương tư mãi chiếc lá lữ hành

Nếu sông , nước, trời sao , mây hỏi lại
Em là người , hay con sói thành nhân
Ờ ! có ...thể ! chắc thở nhằm hương ái
Trong cõi thơ không có bóng người trần !

đht

No comments:

Post a Comment