Sunday, July 18, 2010

TÌNH ĐÊM PHỐ NÚI





hôn nì ! trả nợ thiếu em
mảng tình mọng chín anh , hồn mông mênh
đêm trầm phố núi cao nguyên
gót chân Nhỏ cứ ấm yên bảy trời
em quên khuynh diệp đã mời
khắc tên hai đứa vào môi cổ hình
nhìn em , rừng dậy , rùng mình
trên khuya về sáng , anh rình bóng nhau
khung trời phố núi xôn xao
cội thời gian mắt hao hao dỗi hờn
giấc thương em thiếp gối buồn
chối quanh chối quất âm cường mặn môi
hạt lòng em rủ nhau rơi
chìa môi anh uống cuộc đời pha lê
chậm - mau phố núi sẽ về
còn nhau - Anh xới hẹn thề vun em

đht

No comments:

Post a Comment