Friday, July 23, 2010

KỶ NIỆM VỀ NHAU



Đêm nghe mưa , rứt ray ngồi tiếc nuối
Làm răng đây ? Trở lại Huế thăm trường
Trường hai đứa, con đường già hẩn tuổi
Lá phượng hồng bay lạc gíó , bâng khuâng

Thông vàng phấn, Thiên An mây yêu trộm
Bàn tay anh lần cầm lén tay em
Nói chi hỉ ? làm tim thơ xao động
Ngời yêu thương quanh môi dại ngoan hiền

Nắng chủ nhật lung linh đồi Vọng Cảnh
Thung lũng hồng buổi sáng quyện chung quanh
Chia hai phố giòng sông mang hình ảnh
Tên của người đầu những lá thư anh

Dĩa bột lọc, em vòi thêm nhiều ớt
Thổi cho em đôi mắt khóc vì cay
Thương chi lạ, anh muốn thành cánh hạc
Cao lên trời hái cho em hoa mây

Giờ xa nhau, biết khi mô gặp lại
Hai ngõ trời , khoảng cách cả đại dương
Hằng triệu giờ vắng nhau, đò thôi đợi
Ngỗn ngang đầy tình hai đứa hai phương !

đht

No comments:

Post a Comment