Monday, July 12, 2010

TRÁI TIM LINH MỤC


con tim tôi đang trở thành linh mục
và linh hồn thánh địa ngôi nhà thờ
tư tưởng , phím chiếc phong cầm lăn lóc
tình yêu trụi trần xưng tội hoang mơ

buồn mới chết , đang trở về thể lỏng
trạng thái bàn tay dành dỗ môi ngầu
bên lòng phổi , phiá trái ngực vang động
tiếng thở dài dội lên vách tình đau

tim giảng đạo, tôi con chiên chủ nhật
ngày cuối tuần đi trên ghét trần gian
nên tôi đứng bờ cõi hỗng mặt đất
vụng về tìm một tình yêu cao sang

tình cao sang , sau lưng làn khói mỏng
được giấu che bằng giọng nói người tình
trời hạnh phúc trong lòng tay bé bỏng
mở cửa đón hồn linh mục nguyên trinh

đht


No comments:

Post a Comment