Thursday, August 19, 2010

CHIÉC ÁO VÀ GƯƠNG TRẦY


Như chiếc gương trầy soi nhánh khô
Bàn tay nuôi nấng lóng giang hồ
Thổi bấc lang thang về lựa tuổi
Một hình , một bóng sợi thừng thô

Ngồi đấy , phóng thư vào mặt biển
Lại rủi đêm khuya giấc nhớ đầy
Xin nửa trăng tàn làm hẹn điểm
Vỗ bờ cuống phổi thở cuồng mây

Chiếc áo ngậm ngùi trên da thịt
Buồn tình, xin chút vị đời cay
Cho vơi gót bước chân mờ mịt
Mộng ngã chiều theo bong bóng say

Như chiếc gương thần soi vũng nhớ
Thấy gì ? trong khoảng lặng sau tim
Ngón cào trên cát xoi thành lỗ
Tôi giấu tình son , rưới nước đêm

Chiếc áo xưa người thay rượu mặn
Ôm ghì cho đến ướt đôi vai
Thoáng hạt trong lành quanh mi lặng
Âm thầm ngang kẽ hở trên tay

đht




No comments:

Post a Comment