Saturday, August 14, 2010

CHIỀU SAiGON - CHIỀU PARIS




Trời Saìgòn sao thu hơi lành lạnh
Chuyện chúng mình nay cũng thế mà thôi
Anh còn đứng dưới đường đèn hiu quạnh
Đầy chung quanh ngập xác phù du rơi
***
Em còn vẫn vui chơi? Anh nghĩ thế
Trời Paris đêm đầy dẫy sương mù
Sông Seine lặng sầu mênh mông tư lự
Theo chập chờn nỗi nhớ xác màu thu
***
Em có hỏi một lần anh chẳng đáp
Trời Sàigòn nay khác lắm không anh ?
Anh chỉ nhớ ngày anh rời xứ Pháp
Tuyết dâng tràn métro St Michel
***
Đường Catina chiều, anh hay còn tới ?
Ngồi nhớ em , anh vẫn nói trong thư ?
Không! chỉ thấy ly rượu buồn lạnh đợi
Đêm mất hồn !Sàigòn cũng tương tư



Đông Hương

No comments:

Post a Comment