Monday, August 16, 2010

NÔN NỨC ĐẦU TUẦN




Vừa chập sáng , tim lay vai em dậy
Ngồi nhìn mây, song cửa thức từ lâu
Giờ anh mộng , có khi mô anh thấy
Tình yêu em , nụ hôn ấm mở đầu ?

Hai hôm chẳn, vần thơ chưa có chủ
Lang thang theo sợi nhớ giữ tay người

Hiu quạnh thiệt! mấy bờ lề , góc phố
Dẫy đầy chân, môi vẫn lặn tiếng cười

Em nhặt bóng , anh đây đi bên cạnh
Càng xa nhau, tình càng xích lại gần
Chỉ cách biệt có khoảng không vô ảnh
Nhìn bằng tim, không với mắt trần gian
Ngập trong mắt , đường xanh hồng hoa lá
Trải nhựa yêu , chiếu nhớ, thảm vui buồn
Em nôn nức muốn gặp anh chi lạ
Quên luôn mình chưa xiêm áo cho thương

đht

No comments:

Post a Comment