Sunday, August 15, 2010

HUẾ VÀ ANH - EM




Lần sinh nhật ngày em mười sáu tuổi
Quà từ anh , màu tím áo em xưa
Tập tùy bút trang đầu nhành hoa bưởi
Cánh bướm hồng lạc giữa lá hương thơ

Mô rồi hỉ ? thời ngây thơ Đồng Khánh
Chừ em về , mùa phượng đó còn không ?
Lớp đệ nhất , bên trời anh Quốc Học
Cửa im lìm ; tay chạm phải bâng khuâng

Mong thấy chút dư âm thời tuổi ngọc
Tình còn đây , trang vở cũ đang cầm
Dấu tay anh gôm nhoè , lan dấy mực
Em xoa lên nét chữ , nhớ âm thầm

Tóc mảnh khảnh trôi bồng bềnh gió nhẹ
Buổi chiều êm nghiêng sáu nhịp cầu ngang
Uả hôm ni giọng cười nghe đơn lẻ
Bóng em dài theo chéo áo , lang thang

Nay Huế muốn mời em dừng gót lại
Nhìn sóng buồn , mơ trên nước mong manh
Hàng long não, lá ướt mưa môi tái
Theo em về trên Xuân Thượng mơ anh

Anh mô rồi ? buồn với em tí nhé
Ngực hoàng cung , tim Tôn Nữ máu bầm
Không khóc được , đời qua nhiều sứt mẻ
Nhưng nhớ thương , em vẫn để dành anh

Thương nhớ hoài trời phố núi xa xăm !
Thương nguyên đời , tình Huế giữ cho anh!

đht


No comments:

Post a Comment