Friday, August 6, 2010

CHUYỆN MỘT GIÒNG SÔNG CŨ




Buổi sáng lớp , buổi chiều ngồi thư viện
Chục năm dài , tim vẫn tuổi mồ côi
Đi tìm mắt quê hương ngày mới lớn
Khuôn mặt người , mưa nắng chẳng phai phôi !

Nhiều lắm khuya , giật mình ngồi đọc mãi
Thư sau cùng em nhận trước đi xa
Em mân mê cánh phượng khô , lệ chảy
Quệt ngang tay , biết chỉ mấy khắc giờ

Hồn như xoáy nước ngày mưa lũ lụt
Màu Hương Giang bùn ngàu đục giòng sông
Tính thời gian : biết em đang dần mất
Lời ước thề : vài mảnh vụn bâng khuâng

Chim đã bay, ngày em rời xứ mẹ
Tình học trò đầy nét chữ yêu thương
Dài chiến tranh , vết đau chưa lành hẳn
Tim em thua : nhung nhớ vẫn cội nguồn
....
Cú điện thoại hôm nay...! , em ngỡ mộng
"Phải em không ? cô bé giữa thơ anh ?"
Mười bảy năm giạt trôi , anh còn sống !
Trời ơi trời ! mặt đất thật gần em ..

đht


No comments:

Post a Comment