Monday, August 16, 2010

MỖI HẠT LỆ



Mỗi hạt lệ em , vạn lần thương nhớ
Làm toán nhân, anh sẽ hiểu tình em
Em lượm mây , kết trên cát tên anh
Ngồi hờm sợ thủy triều lên xoá mất

Em rong bãi , theo dã tràng hành khất
Gậy cầm tay lo tim ngã sóng soài
Mõm đá lài xuôi dọc mắt trông ai
Ươn ngạnh , bóng nắng đong đầy xụ mặt

Bước trăn trở nửa chừng trên rong lạc
Cánh chim trời cuối gió ngược bơ vơ
Tìm cùng em giấc ngủ giữa mơ hồ
Lên cơn đói tình anh , vô vỹ tuyến

Sóng khởi dậy , nỗi niềm em sỗng biển
Mùa xa anh , ngây dại hạt pha lê
Đứng bên ni canh cánh lá thư về
Chờ mãi gió, gió bên tê lỡ chuyến

Gom từng hạt pha lê hầu lưu luyến
Gởi cho anh , nhờ tàu suốt hoàng hôn
Chuyển cho anh thêm mái tóc hương nồng
Con tim chứng chờ chiếc hôn xoa dịu

Em cũng vậy mỗi ngày xin vài triệu ...!

đht

No comments:

Post a Comment