Saturday, September 10, 2011

BIỂN CUỐI NGÀY


đón giòng sông đưa em về tận biển
em muốn băng bờ qua phía trời anh
có gần xa em vẫn chờ , chỉ sợ
thời gian dài con tim nhỏ đau chân

ngồi giữa nắng nghe giòng sông hờn dỗi
tại vì sao em bận bịu tìm người
lời không biết , hay là lời chưa hiểu
chỉ một mình tim có thể mà thôi

nên chiều tối em nhìn trăng , mắt ướt
em chắp tay xin gặp bóng sao gầy
đường ngã ấy có về ngang thao thức
chở cõi còm theo sau gót chân mây

mi ràn rụa , bóng chập chờn cuối bãi
có phải anh đang đến đón em không
nghe hơi thở gió từ xa vọng lại
người em chờ dang mở rộng vòng thương

biển cuối ngày khúc khích sóng tơ vương

đht


No comments:

Post a Comment