Wednesday, September 7, 2011

VỖ SÓNG


vỗ trên ngọn sóng , vỗ lên sóng
những ánh vu vơ thật ấm nồng
vỗ trên thảng thốt từng mơ mộng
vỗ nắng vàng khoe trăng giởn sông

đánh rơi lên cỏ lời thương nhớ
ngồi vục tay khua nước chập chờn
em cầm thơ thẩn đi đòi nợ
mua lại dường như những thiết thân

ngấn sương xiêm áo đêm huyền ảo
trên bãi trầm ân cát lọc tình
đếm đến bao giờ anh mới bảo
quá nhiều ! thôi tặng hết cho em

ngã lên triều sóng , nghiêng vai sóng
xoay trở lời thơ phạm nước ròng
bóng những âm vang còn rung động
vương mắc bờ em vướng bến anh

đht




No comments:

Post a Comment