Wednesday, September 7, 2011

MÙA ANH ĐÃ GẶT


đi tìm cái nắp con tim
đậy sao cho khéo sợ niềm nhớ bay
thoáng hương thơ rượu phấn say
ngã nghiêng như tiếng thở dài mỗi đêm

đi vào tận đáy thinh không
em tìm thử cõi sắc cầm ở đâu
khi đêm uống những giọt sầu
lời anh như thuốc phiện quào hồn em

đi xa lại nhớ ngõ gần
trăng soi trên ngọn sông buồn thuở xưa
vẫn rong về đếm thầm mưa
rơi từng hạt ướt đọng mùa còn rơi

đi - em biết sẽ tơi bời
lối qua phố cũ làm sôi tim mình
xốn xang già tuổi, hằn đêm
đánh rơi nước mắt lên thềm môi đơn

thơ anh là nắp tri ân
khoá em thật kỹ cội nguồn vẫn vơ
tháng này dang cánh sang thu
mùa anh đã gặt em từ đồng mơ !

đht

No comments:

Post a Comment