Saturday, September 3, 2011

VƯƠNG VẤN


mắt em cay tại vướng vào thứ bảy
môi em hờn , tuần đã trót mang theo
những nhớ nhung làm nhiều khi em dỗi
lời rưng rưng vương níu tiếng khóc nghèo

chân bước tới nhưng gót buồn trì lại
tại chiều nay lòng phố vắng một người
trong tay em mấy nụ hôn anh gửi
ôm chặc lòng sợ lệ đổ cuốn trôi

chiều hôm ni kỷ niệm ngày bất chợt
nhận thư anh - lòng em bỗng bồi hồi
lá đầu tiên từ người - không ngờ trước
mi vụng về để ướt chữ dọc xuôi

em đứng giữa con phố chùng đang khóc
chiều nay mưa nặng hạt lá buồn tình
nằm trên ghế công viên chào từng giọt
lời không người nghe vắng, chỉ làm thinh

đht

No comments:

Post a Comment