Friday, September 2, 2011

EM NHÂN CON CHỮ THƠ ANH


em nhân con chữ lên ngàn
lời thư dẫu ngắn nhưng gần gũi thương
giữa mơ đêm giấu môi buồn
chờ ngay tảng sáng về nguồn sông trăng

em nhân con chữ lên trăm
mỗi từ là một trang anh rất tình
mắt ngời , giã bộ làm thinh
sau mi chứa cả trời bình yên em

em nhân con chữ lên thêm
triệu lần chuỗi hạt ấm trên môi mình
trong hồn giòng chảy nguyên trinh
sắc hương đằm thắm tim em hiện hình

Hạ hồng ánh chữ chao nghiêng
qua Đông giọt mặn liên miên vỡ uà
Xuân thơ thẩn chậm giao mùa
chỉ Thu mới ngọt bùi từ chương anh

đht



No comments:

Post a Comment