Saturday, February 16, 2019

GIỌT TRI ÂM


Nắng ngời trên tóc bạc vôi
lung linh vài sợi chơi vơi màu huyền
cau mày, nhìn dấu chân chim
qua gương, mình đã thuộc thiên cổ rồi
*
Ngón gầy lọng cọng săm soi
thời gian mau nhỉ, cuối đời rồi sao?
màu xanh mắt cũng bắt đầu
lâu _mau rồi sẽ đổi màu trời đêm
*
Tôi cần gặp gấp tri âm
biết đâu_có lã là lần chót chăng?
chuyến xe ngựa ắp đầy bông
giữa hai hàng bạn_trùng dương tôi về
*
Xin đừng ai khóc...đừng nghe
vì tôi tro bụi, có chi mà buồn
tôi chờ một giọt tri âm
nhỏ lên biển mới...linh hồn bình yên

đông hương

No comments:

Post a Comment