Sunday, February 24, 2019

CHỜ NGƯỜI ĐI KHÔNG VỀ


Tháng Hai chờ...rồi cũng qua
đợi ngày sinh nhật mới vừa...đã trôi
em thèm lời ngọt ngào Người
Anh không về nữa...buồn ơi là buồn
*
Treo khung tường, áo hoa rừng
hộc bàn học viên đạn đồng cô đơn
thẻ bài máu cùng loại em
phải chi em cạnh...chia anh máu mình!

...
Mới ngày nào...đã 43 năm
ngày em đi nhận tin anh...trở về!
tời khai tử báo hung tin
trên tay người bạn thân, tấm cờ vàng
*
Em như Từ Hải trời trồng
Giảng ơi!* _ Anh đã trở thành thiên thu
em câm luôn đến bây chừ
khăn sô đêm quấn, sáng về...tháo ra
*
Yêu anh trong từng giấc mơ
không anh đời sẽ bơ vơ dường nào
ôm áo anh ru...nước mắt ào
nghe chân nước mắt...nỗi sầu dày ...thêm

đông hương

* Trời ơi!

No comments:

Post a Comment