Tuesday, February 19, 2019

BẠC MÀU ÁO TRẬN


Chút Xuân trên Phố Núi
nằm yên nghe lá cười
gió lặng nhìn em_hỏi
_Em về đây tìm ai?
*
Ừ, mộng em là thế
dù chưa lần quen nhau
chỉ giấc mơ hậu duệ
được là Cọp đời sau
*
Từ lâu mong hội ngộ
trong thơ, như ngoài đời
xin một lần gặp gỡ
anh _bạn và những ai...

***

Phố Núi giờ thay đổi
Pleime đứng ngậm ngùi
con đường Hoàng Diệu cũ
già đi nhưng... không nguôi
*
Truông mây chừ  còm cõi
hủng lổ vì đạn bom
xót xa_ không chịu nổi
rọc tim dài vết thương
*
Đi thăm từng chiến địa
di tích chiến tranh buồn
chiếc giày Saut khẳm bụi
xương thịt rã bên đường
*
Dã qùy bông vàng võ
bạc màu áo hoa rừng
tiếng Cọp gầm xưa đó
Sát...Sát ...còn vẳng văng
*
Đốt nhang mồ tử sĩ
lội khắp chiến trường xưa
trên chặng đường đất đỏ
đoàn quân ma... chập chờn

*
Từ đầu đời đến cuối
hình ảnh chiếc Mũ Nâu
làm tim này nhịp lỗi
Cọp Rừng...Anh ở đâu?
*
 
đông hương



No comments:

Post a Comment