Monday, February 4, 2019

THƯƠNG LÍNH QUA ANH


Lại thêm một Tết còn xa Lính 
chắc trời bắt trọn kiếp xa nhau
em cũng thật là vô duyên lắm
đã gặp đâu mà tim xôn xao
*
Em_ kẻ lưu vong từ 17
chưa sống một ngày trong chiến tranh
sao  ai nhắc những tên thành phố
Kontum_Quảng Trị...vẫn nao lòng
*
Thương Lính qua Anh_người Biệt Động
thương lây mọi Binh Chủng bây giờ
vui mừng được làm quen_kết bạn
buồn buồn thèm sống lại ngày xưa
*
Gần chục năm trời tình cảm thấm
những vần thơ lính chích châm tim
đọc mà cảm nhận từng mơ mộng
mỗi chiến trường anh để dấu chân
*
Em chưa hề biết_ chưa từng biết
nào Charlie_Đakto...Khe Sanh...
Bình Giã _An Khê...Hạ Lào đồi 31
rừng núi Trường Sơn...áo hoa rừng
*
Dù răng đi nữa...con gái Huế
thương một lần thôi, sẽ cả đời
em thật mắn may làm hậu duệ
của Cọp Rừng oai dũng một thời.

đông hương



No comments:

Post a Comment