Wednesday, January 8, 2020

MÙA TRỞ GIÓ



Về theo mùa gió qua trời
bóng chân lủi thủi chạy dài đường xưa
cây gầy, lá cuối đong đưa
đánh rơi sương lạnh mới vừa ngủ yên
*
Lanh chanh vết nắng vô tình
hắt bờ rêu phủ chênh vênh cành buồn
sáng chưa đủ tuổi màu dương
nên mây đêm cũ vấn vương xoay tròn
*
Hư không bảy ánh cầu vồng
nửa chừng chìm giữa đại dương vô bờ
triệu ngàn con sóng vô tư
lăn tăn nhún nhảy trường du ra - vào
*
Tôi ngồi ôm một vì sao
khuya qua rụng xuống trên đầu rèm mi
nguyên đêm không hiểu...tại vì
chờ ai để được tay về vỗ tôi

đông hương

No comments:

Post a Comment