Wednesday, January 22, 2020

GẮNG NGỒI NHỚ...


Ráng chút nữa, chờ mùa cũ đi qua
đếm yêu thương trên đầu từng lóng nhỏ
tôi thèm làm một hạt sương ngủ lá
đắp giùm đời ấm được phút tương như
*
Ngày của tháng trưa _ chiều vô số kể
cớ chi mình lạc lõng mãi trần gian
sắp xế tuổi cuối đời còn giữ kẽ
như thuở nào mới vừa mấy lần trăng
*
Gắng nhớ lại và hình dung nét mặt
vào đời tôi rồi ẩn ngụ tim  mình
tôi thương qúi, dọn tim cho đẹp mắt
chợt một ngày...chỉ còn gió qua hiên...
*
Tôi ngây người , quấy thìa quanh tách đắng
nghe phổi buồn khẽ nhón gót chân êm
chạm nhè nhẹ lên giấc mơ, văng vẳng
_Anh rất mừng khi đã chọn ...đúng em

đông hương

No comments:

Post a Comment