Sunday, January 19, 2020

CHÀO NẮNG TUỔI MƯỜI LĂM


Ra ngồi chào nắng qua song cửa
nắng hồng như con gái mười lăm
tuy lạnh tháng Giêng còn náu trọ
chờ cây đơm nụ mới lên đường
*
Đàn sẻ năm rồi và sáo đá
ríu ra ríu rít hát chào Xuân
tôi xòe mười ngón tay tìm bóng
người xưa...chợt muốn khóc vô cùng
*
Tóc rối bay bay từng sợi nhẹ
theo gió không ngoan thổi ngược chiều
quay quắt trên vai,vờn thật vội
sợ sẽ tơi bời tung liêu xiêu
*
Sáng nay cảm xúc theo đà nắng
gợi từng cung điệu ngọt chơi vơi
long lanh sắc sảo pha đằm thắm
em ưởn ngực lên...chạm ngực người
 *
Nhắm mắt nhớ mùi hương ngực cũ
 đừng cười em lãng mạn không ngoan
nhiều khi tại ngỡ mình thi sĩ
rủ thơ vào chia sẻ những mơ hoang

đông hương







No comments:

Post a Comment