Friday, January 17, 2020

LLỐC GIÓ THĂNG TRẦM


Trời vẫn mây và đời đầy gió bụi
trái tim tôi vẫn thui thủi nhịp buồn
tôi mang máng dường mình đang rong ruổi
đi về đâu, sao gót bước thăng trầm
*
Đêm vẫn đen và khuya trắng thao thức
mai phải tìm đúng cõi Nirvana
̣̣̣đừng lạc lối, sẩy chân vào miệng vực
cõi u minh cửu tuyền khó ngày ra
*
Giấc ưa chìm vào vùng chiêm vô vị
cảm xúc từng ngạc thở, vỡ ào, tung
nhiều mảnh nhỏ rơi cõi gieo vùng rễ
cổ thụ già, vô số  trái mơ hoang
*
Sợ buông tay lại rơi vào hụt hẫng
không cân bằng, chao đảo giữa hư vô
gợn tí gió là tâm hồn trầm bổng
xoay lang thang, quay mãi  giữa vô bờ...

đông hương

No comments:

Post a Comment