Monday, January 13, 2020

BUỒN XUÂN



Buồn Xuân, cỏ giẹp vàng bờ
cây chưa nụ , lá chờ mùa theo qua
bên song cửa sổ gió già
giận hờn quay quắt, la đà heo may
*
Lửng trời một cánh chim côi
rưng rưng mắt nhớ xa vời tận đâu
nhành không lá, sẻ chụm đầu
ríu ra, ríu rít lao nhao chia mồi
*
Trên thềm quẹt giọt sương rơi
tay tha thiết vẽ lại lời nhớ xưa
cái thời đồng tử ưa mưa
nhạt nhòa loang hết chữ vừa chưa khô
*
Chênh chông trên dưới bốn mùa
sao tìm ngẫu hứng cho thơ đừng buồn
con bà nó, giọt hồng vương
đỏ quanh khóe lạnh, lăn tròn vòng môi
*
Buồn, Xuân chấp cánh bay rồi
thôi thì mặc kệ cuộc đời ...xem như...

đông hương

No comments:

Post a Comment