Monday, February 3, 2020

CHÂM LỬA PHÙ VÂN


Mỗi ngày châm lửa phù vân
hong cho quên lạnh tâm hồn đêm Đông
giọt sương ướt tóc hoàng hôn
ngợ ngờ tàn lửa du vân vải trời

Ngồi thiền, nhập định vài giây
được, là mừng lắm, ngộ đời bình yên
đốt thành tro những chán chường
vung không gian rộng lời buồn trong tay

Chông chênh, ghềnh gập tháng ngày
trầm thăng chốc lát_nay mai thăng trầm
tôi ngồi vuốt sợi tình câm
tay se cho khỏi rối nhầm vết đau

Ưởn chồm tìm góc chiêm bao
đặt duyên thơ thuở còn nhau chưa nhòa
lúc đời còn thắm hoàng hoa
và tri âm vẫn Bá Nha_Tử Kỳ

đông hương

No comments:

Post a Comment