Wednesday, February 12, 2020

MẶC CẢ LỜI CHÀO


Chào ngày, tấp nập mây, không nắng
con buồn ứ hự, rảo vòng quanh
những thoáng nụ hôn xưa chồm dậy
hương nhớ café vẫn còn hằn
*
Giờ một mình nghe côi đơn lạ
trên bàn, hàng phím lạnh lùng sao
ly đắng nguội , đường không đủ ngọt
rưng rưng một nỗi quạnh hiu trào
*
Tôi bám lấy tôi cho có bạn
gian phòng tỉnh lặng trở mênh mông
chỉ bốn bức tường che hoang vắng
tôi thoát y ngồi khoác rêu phong
*
Như một kẻ khùng, môi lảm nhảm
vài câu nào đó trám buồn vui
chào nắng, chào mưa...chào vớ vẩn
chào hoài...đời vẫn bạc màu vôi

đông hương

No comments:

Post a Comment