Tuesday, February 18, 2020

CHỜ TAO VỀ CẠN CHÉN BUỒN VUI


Mai mốt tao về liệu găp mày không
thần chiến tranh quên bén những người hùng
tao vượt biên, tay còn lại chèo sóng
mày lết la bán vé số nuôi thân
*
Tao chưa biết xa mày bao lâu nữa
muộn về thăm mày_quê cũ một lần
nhớ mày quá, nhớ mấy thằng bạn cũ
mày Saigon, chúng ở lại Trường Sơn
*
Mày thiếu đôi chân, may còn đôi mắt
dể nhìn đời có lúc đục, lúc trong
vợ mày tệ, bỏ mày theo '' giải phóng ''
đ..mẹ sao dân đói rách... như tươm
*
Tao ở đây, tiền không nhiều, cũng đủ
mua chiếc xe để đi cày mỗi ngày
tạm dư, đủ mua vé thăm cố quận
ôm mày...buồn vì... không trọn vòng tay
*
Không tròn giấc dù chăn êm, nệm ấm
nước mắt tao trào ướt gối hằng đêm
bên tai còn vẳng văng tiếng bom đạn
tiếng bạn rên, máu bạn đỏ loang đường
*
Con bà nó, gắng sống chờ tao nhé
rồi bọn mình  kể chuyện chiến trường xua
tao còn đây là nhờ mày cứu sống
vực tao vào hào đêm đạn xối như mưa

***

Hôm nay nhờ người quen về thăm mẹ
tao gửi mày chút ít vốn làm ăn
không nhiều nhưng đủ cho mày sống khoẻ
chờ tao về, mình cụng chén buồn vui

đông hương

No comments:

Post a Comment