Wednesday, December 2, 2020

BONJOUR CHÀO...

Bonjour chào tháng cuối năm

trời xiêm y trắng rũ màn giăng mưa

tháng Mười Một sắp cuối Thu

cây cành lá uá, gầy gò... trơn rêu

*

Bonjour, gió rét, lạnh nhiều

vội vàng cỏ khoác aó thêu hoa tàn

gót mưa giẫm bồ công anh

làm xơ xác cánh , chim buồn ôm nhau

*

Bonjour tháng mới,ngày đầu

tháng Mười Hai bấc đã sầu mãn khai

ngắm trời,bỗng chợt buồn tay

ngón dè dặt gõ một vài hàng thơ

*

Bonjour mắt ...ơ bất ngờ

lạ...tên anh giữa đám chữ thơ mỗi giòng

*

Ở đâu, bất kỵ không gian

tháng nào cũng mặc ...chỉ cần...có anh

 

đông hương

No comments:

Post a Comment