Friday, December 11, 2020

MƯA THU


Mưa Thu lạnh hơn lập đông

chảy dài, nhũn lá cuối cùng trên cây

gió về huà đuổi mây bay

và tôi đuổi đám buồn lay lất chờ

*

Chấm nhanh ngón với giọ̣t mưa

trên thềm. Con chữ hầu như bùi ngùi

vu vơ, ồ lạ̣...tên Người

từ trong trí nhớ niệm hoài ẩn sâu

*

Cây tâm, cành trĩu trái sầu

vẫn chưa đủ chín,thiếu màu, thiếu hương

chờ thêm ngày nữa lịm vàng

rơi trên đất ái trong vườn tim tôi

*

Trời mưa nặng trĩu nhớ Người

trên mi ngoan ủ... một vài hạt sương

 

đông hương

No comments:

Post a Comment