Monday, April 11, 2011

ANH CÓ HỎI


Anh có hỏi tại sao em yêu Huế
ngày mưa bay tơi lá nón nghiêng vành
khung nắng ấm gót chiều lên Vĩ Dạ
bóng con đường mình vẫn đến trường chung

Anh có hỏi tại sao em yêu Huế
em yêu vì anh cũng thế, như em
con đò ngang đợi giờ trường tan học
tiễn em về , anh đứng ngó buồn tênh

Anh có hỏi tại sao em yêu Huế
long não sầu dài Lê Lợi giùm em
hồn Đồng Khánh cặp tay thơ phượng đỏ
mùa hạ chùng ngày bãi học xa anh

Anh có hỏi tại sao em yêu Huế
em trả lời Huế , em , nhớ thương anh
cho nên nước giòng Hương từng đón lệ
khi nửa khuya thao thức đọc thơ tình

Anh có hỏi tại sao em yêu Huế
nói làm sao cho tim khỏi phơi trần
khi nỗi nhớ một người vừa ngỏ thử
anh làm người đưa đón nhé Huyền Trân !

Anh có hỏi vì sao em yêu Huế
lời tương tư tím ngắt lá thư tình
bỏ túi em ngày đến chơi nhà Mệ
và tia anh nhìn xuyên thấu tim mình

Anh đã hỏi vì sao em yêu Huế
những vì sao nhớ giỏi những tên đường
đợi anh qua , mỗi đêm trăng thường kể
chuyện chúng mình : tình khúc của hai Hương

đông hương

No comments:

Post a Comment