Sunday, April 10, 2011

TẤT CẢ CHO NHAU


lỗ lời ai chịu hở anh
bằng chưa ? dấu hỏi mình dành cho nhau
nửa cau ăn với nửa trầu
bỏ vôi thêm chút thành màu tình yêu

mấy lời mình nói với nhau
những đêm không ngủ , lắng sau gối mời
hình như anh lỗ, em lời
bởi anh cho hết em lời yêu thương

từng trang tím giấy thơm hương
ngòi rong anh chạy nguyên đường qua tim
thôi cho em lỗ cùng anh
chiếc hôn nguyền ước trong tiền kiếp xưa

mình cùng lời , nếu dư thừa
mình đem vào giấu giữa mùa vàng thu
vắt lên chiếc lá tình thơ
mọng môi em đủ tuổi mơ khảm hồng

đht

No comments:

Post a Comment