Friday, April 8, 2011

HAI LẦN MẤT QUÊ HƯƠNG


Trăng tha thiết theo chân người , tiển biệt
Chỉ một lần rồi khoác áo cho nhau
Chiếc cầu gát qua ao nghe thổn thức
Lòng chập chừng nổi nhớ đến nao nao

Trăng cũng biết em chỉ còn kỷ niệm
Chu kỳ dài em thệ nguyện yêu anh
Nay như thỏi đá tim làm dâu biển
Máu đỏ bầm màu nước mắt đêm đêm

Trăng chưa lặn, trôi không hề biết mệt
Em là người hai lần mất quê hương
Quê hương cũ em quên màu da thịt
Quê thứ nhì em vưà mất : Anh thương

Trăng vẫn sáng, nhưng lòng em rõ tối
Vang vọng người , bất chợt lạc con tim
Thay vì lệ, em vui màu buồn mới
Biết mai sau, em vẫn kẻ đi tìm !

Viết cho Mây Lang Thang
đht

No comments:

Post a Comment