Monday, April 4, 2011

TRƯA


trưa nay có một loài chim én
bay về trồng lại thử mùa xuân
trên vai hương tóc chiều la liệt
vì anh xa mấy chặng con đường

trưa nay say nắng , em chờ mộng
tình về bên cạnh , gối song song
thèm bất chợt môi anh trân trọng
thả lời thương nhớ lội băng sông

trưa nay dấu vết gót người đi
sông thương chưa nắm chặt thơ về
trên đỉnh yên bình trời hai ngã
một buồn , một lại rối nhiêu khê

trưa nay bối cảnh đời tan hợp
linh tinh đếm mãi nét thơ người
sâu đến tận cùng con chữ chót
bên bờ quạnh vắng tuổi mồ côi

trưa nay mới nở loài chim biển
lọc cát vàng xe nỗi nhớ người
đôi cánh nhọc nhằn che gió chuyễn
bập bồng ngọn lửa nắng hồng môi

đht

No comments:

Post a Comment