Thursday, April 7, 2011

NỤ XUÂN TÌNH



em ngồi nhìn lá mới chớm xanh
mùa xuân đi trên gió hiền lành
mấy lần rồi nhỉ xuân trên tóc
để hồn ngớ ngẩn nhớ âm thanh

anh đã cho tim em sức sống
tặng người , em ướp tuổi nguyên trinh
sóng triều tâm ý đang chao động
chợt hiểu rằng đây biển ái tình

thấp thoáng trong em một bóng hình
đã từng làm hạt mắt lung linh
màu hoa thương nhớ hương mong đợi
chờ vạn hồng xa mở cửa tình

gió ấm đuổi buồn đi biền biệt
hôm nay đất nhú cỏ tâm tình
chở nắng xuân , trời gieo sâu đậm
vào giữa hồng tâm chuyện chúng mình

đh


No comments:

Post a Comment