Monday, April 11, 2011

ĐIÃ TÂM TƯ


mỗi ngày múc một thau vui
đem ra chợ bán , mua vài chén yêu
chiều về lục lọi nồi niêu
nấu hai bát cháo thương nhiều ít ăn

thư anh là dĩa cơm đêm
nuôi em từ dạo tim thèm ngủ trưa
bữa ni anh nấu thừa dư
em đem rang lại để chờ ngày mai

gọt cho ngọt chữ thơ ai
đưa vào phổi trống thở dài từng đêm
nhớ trăng em đốt lửa đèn
tựa vai lên vách nghe tình vẵng xa

mỗi ngày đếm những vào ra
trêu mi cho đến mắt mờ nhoè lem
bữa vui bát cháo nhận em
bữa buồn cơm cũng chẳng thèm nuốt trôi

thau vui nổi doá , kém cười
chén yêu lạnh nhạt tỏ lời buông xuôi
nồi niêu thôi chẳng sóng đôi
lửa thương chực tắt , em ngồi vọc đêm

đht


No comments:

Post a Comment