Thursday, April 7, 2011

GIẤC NHỚ GIỮA KHUYA


đêm nay em quên ngủ
nằm nghe thì giờ qua
buồn anh về chuyện cũ
trong lời tình đã xa

anh làm sao mà nhớ
lúc em còn bơ vơ
đọc thơ anh , trăn trở
với nỗi buồn bâng quơ

tháng ngày trôi mạch rẽ
mỗi lần rong phố xưa
lòng mình thì quạnh quẻ
khi tình ai quá thừa

khuya đâu! đeo giùm kính
mắt tìm đường vào mơ
ghé đầu lên gối , tịnh
nghĩ về anh và thơ

đêm này trăng đa dạng
bóng anh chập chờn qua
đúng ngày tình đầy tháng
rượu mừng em tự pha

đh






No comments:

Post a Comment