Saturday, April 9, 2011

HIỂU YÊU ANH


giọt nước mắt buổi khuya còn nóng hổi
rơi trên tay em một sáng không buồn
thư anh đó, khi em vừa mở đọc
sau tâm tình em viết giữa bâng khuâng

giấc đêm qua đi nhẹ về ngõ nhớ
khuya thời gian em mộng mị cùng anh
đêm không tuổi , tình yêu mình cũng thế
toàn màu hồng mang nét dịu xuân xanh

thở hương lửa từ nhau , hồn chớm nụ
môi em hồng , mọng đỏ trái bầng quân
em nhắm mắt , trở về quê mơ cũ
ngày mà tình anh đến để thương em

hạt nồng ấm trên tay đang chực rớt
trong lòng tay , em bỗng chợt giựt mình
bóng anh hiện giữa tim em vừa thức
em quên buồn , quệt mắt : hiểu yêu anh !

đht




No comments:

Post a Comment