Thursday, April 7, 2011

HẠT TÌNH


những buổi trưa mây đang vờn tóc rối
em tịnh tâm lòng gửi nhớ thương anh
hâm lại thuở cuộc tình xa vời vợi
chưa biết yêu , chưa biết chỗ nào anh

cho tâm tưởng cày trên hàng sỏi nhọn
em thử trồng xem hạt nhớ hay quên
ngay lúc trăng đang giờ như muốn lặn
chìm trên sông hư ảo mặn nỗi niềm

ngày đang qua và tình yêu chợt đến
xưa mong manh , em chưa dám vẽ tình
sợ đêm khuya nghe tim mình nghèn nghẹn
khóc âm thầm , cho lệ phải lưu linh

muà hoa trái mời em đi theo gặt
trong cánh đồng anh gieo hạt tình xanh
thở hương dâu trong nắng vàng ngào ngạt
từ môi em anh uống tưởng trà ngon

những buổi trưa , tay anh vờn tóc rối
hôn , thì thầm bằng ánh mắt người yêu
cho em cả một cây tình diệu vợi
từ hồn thơ , anh mở khoá hoàng triều

đht

No comments:

Post a Comment