Saturday, November 12, 2011

AI VỀ NHỚ NHÉ !


ai xưa ngồi bến nghe sông khóc
chỉ cỏ thời gian gặp được nhìn
lâu lắm không gian chừ thao thức
đọc ngầm mấy chữ viết khi đêm

nay đông nhành khoá vào quên lãng
để mộng loay hoay giữa cuộc đời
ánh mắt chim trời trong cuối nắng
lại ngời sau năm tháng phân bôi

vất vẻ hoang liêu chiều bãi biển
phơi trên phiến đá nỗi sầu riêng
thôi thấy hoàng hôn say nghiêng ngã
và em gót bước chẳng bình yên

ai về trên chuyến xe sau cuối
nhớ chở giùm em một gói mừng
thơm nắng thu vàng ngoan huyền thoại
ngọt lời duyên kiếp ướp đầy hương

đht



No comments:

Post a Comment