Friday, November 4, 2011

LỚP BỤI BUỒN XƯA


nguyên đời người chắc gì một lần gặp
chữ tiền duyên nguyên lẽ sống tim tôi
nên có thể lúc nào đó chợt mất
tôi trở về trong lớp bụi đơn côi

những hạt bụi trắng cuộc đời nghiệt ngã
còn linh hồn ? chôn giấu lớp cao sang
ngày buông tay kể như không gì cả
bụi nghiêng người chào ánh mắt đi hoang

tôi viết lại những lời xưa muốn khóc
giựt mảnh đời còn lại vẫn tay không
nếu biết trước thời gian đầy cạnh góc
tôi xin người cho hoá kiếp đừng mong

nếu hôm nay không có trời Hạnh Phúc
đành lang thang theo vết bụi chim ngàn
may mắn gặp giọng cười giòn hôm trước
hóa tôi thành cơn lốc gió yêu thương

đht





No comments:

Post a Comment