Thursday, November 10, 2011

HOA BÔNG GÒN


Từ bỏ xứ con sao còn chỉ bóng
Đòi gương trăng quang gióng bán mơ tàn
Chiều phớt đến đón hoàng hôn lên chậm
Phủ da trời màu mưa tối giăng giăng

Người hẹn đưa em về khung mộng mị
Bắt thang dài thăm thẳm vực hồn sâu
Môi ảo giác cửa liêu trai chí dị
Tung hoang đường mặc gió cuốn về đâu

Em trôi mãi , đời đời mây viễn ảnh
Loài hoa gòn trắng muốt thuỷ tinh trong
Cúi xuống khóc trên bờ hồ đá lạnh
Em gập người oằn oại dưới thần phong

Người dự thảo bản án treo bao kiếp
Em luạ trời lang thang chẳng ngày ngưng
Chừng gặp gió mới nguôi ngoai chướng nghiệp
Nên dự trù chuyển hương khói lưu vong

đh

No comments:

Post a Comment