Saturday, November 5, 2011

SỢI TÓC ƠI !


em chải tóc, lược ghé tai hỏi nhỏ
Hương muà đông chưa làm dáng hôm nay ?
buổi sáng muộn, đỉnh nắng ngay cửa sổ
mắt pha buồn, con nhớ lạc đâu hay

một sợi tóc lang thang vờn trêu má
dừng lại mi : sao héo uá như vầy ?
đi ngang ngõ hồn đêm chừ cửa khoá
nên mây buồn đợi mãi đứng khoanh tay

sợi miên man bước vào khung trời lệ
lại giận hờn khi hong mãi chưa khô
tìm thoáng gió đầu thu còn ngủ trể
giấc miên trường bên cạnh trán vô tư

ngọn bay bay lơ thơ như sợi lụa
nhớ có người một tối hỏi : thương không
giã kiêu sa , nhởn nhơ không thèm hứa
chứ thương nhiều , nên quấn quýt tay anh

tóc nhỏ ơi, theo em qua cầu lạ
bên kia bờ người yêu biết còn mong
tóc vờ khóc , đòi ngủ vai anh đó
em cũng đòi chiếc hôn gió băng sông

đht

No comments:

Post a Comment