Saturday, November 12, 2011

BƯỚM VÀ TRĂNG


mấy kiếp rồi vương thành tằm nhớ
nay em giữa kén ngủ lòng anh
thắm thiết anh mời môi em nở
vui em hồng cả lá dâu xanh

mấy mộng bay về theo xứ sở
đường bay cánh bé sợ vô hằng
con sâu trên nhánh cây làm tổ
trưa vào đời chợt hóa tơ trăng

mấy thuở mà chung trời thách uống
rượu đào chưa kịp ngấm thơ anh
khuya đi sắm tuổi mơ hồi tưởng
anh ngã từ thu giữa tim em

mấy kiếp Anh - Em ngồi thủ thỉ
trên mênh mông rỡ tiếng cười trăng
giòn như khúc khích tằm chung thủy
riêng anh phấn bướm rãi duyên cầm

đht


No comments:

Post a Comment