Tuesday, November 22, 2011

SOI GƯƠNG


tay mở gương
thấy nụ cười lạc lỏng
tay đóng gương
nghe hồn réo bên trong
vây tóc rối
sắm mua cho chiếc lược
răng sưa rồi
đời chải nỗi hay không ?

đht

1 comment:

  1. Sao kẻ trong gương buồn
    Kẻ bên ngoài thường vui
    Ngày gặp nhau mấy bận
    Điểm tô hương sắc trời

    Có đôi khi cũng cười
    Tự biết mình kiêu ngạo
    Ai xinh đẹp bằng tôi
    Tôi một mình xinh đẹp

    Có đôi khi nước mắt
    Và rất nhiều nước mắt
    Em cố lòng săm soi
    Gầy hao trên nét mặt...

    Gương trên tường gương ơi
    Đừng cố lòng chân thật
    Tội tình gì em tôi
    Ngày xuân dần trôi mất

    Một cuộc tình qua đi
    Phấn son tô màu lại
    Thêm cuộc tình qua đi
    Phấn son nào nhạt phai

    ...

    ReplyDelete