Saturday, May 2, 2015

KHI LỜI VỚI Ý CHẠM NHAU



khi lời với ý chạm nhau
cho rưng nét mực, cho màu vào thơ
điểm trang giác sắc tình cờ
rung lên vần điệu trên bờ phiên âm
 *
à ơi, giòng chảy xuyên tâm
xuôi con sóng nhớ, cuộn ngầm cơ duyên
à ơi, hiện hữu chân tình
cõi thơ nguyên thủy ngôi vườn hoa hương   
*
ảo đời hạnh ngộ xa xăm
câu mời mật ngọt môi tròn dễ thương
nét văn ẩn chữ tơ vương
chìm trong sâu thẳm giữa trang, cuộn mình
 *
khi về tuyệt đỉnh từ chương
rơi từng nốt nhạc trên khung điệu vần
vọng người, trăn trở luân tâm
ý lời thiêm thiếp trong vòng tay thơ
 
đht

No comments:

Post a Comment