Friday, May 1, 2015

NGHE NHƯ NHỮNG BƯỚC TRI ÂM



mới đó đã qua đời cơn mưa, nắng
quay vòng vòng từng nghiệt ngã thời gian
lưu vết lại bước tâm hồn xáo động
khuya tình người, con móc gắn thinh không
 *
mới đó đã lung lay từng ánh nguyệt
trong cánh rừng lá ngủ cội già nua
tiếng chim giẫm trong nửa đêm tiền kiếp
gợi trăng về đốt lại ngọn nến xưa
 *
mới đó đã hơn trăm năm hẹn ước
trái tim ta xiêm áo rỡ ràng màu
sắc cầu vồng giao duyên mùa hạnh phước 
sắc mây đùn điệp khúc cách xa nhau
 *
mới đó đã dư âm từ biển gọi
em nghe không tiếng sóng cuốn bờ anh
tiếng mi chớp như gió đêm hôn núi
tiếng lời tình anh gói gửi trao em 
*
mới đó đã ngàn mùa Thu tình ái
trên thinh không hạc ngàn kháo chuyện mình
anh với em, hai trái tim sôi nổi
nhịp vụng về luân vũ bước tri âm

đht

No comments:

Post a Comment