Wednesday, May 6, 2015

LOÀI HOA NƯỚC MẮT

trèo tột đỉnh ngắm loài hoa nước mắt
nở đêm về khi sương mọc cành khô
trên từng cuống lá xanh xao sắp chết
ta nhìn mình, ừ giống nhỉ tim ta!
 *
ngồi xuống, sợ trợt chân rơi miệng vực
dưới chân mình sâu hoắm mặn trời cho
ai đo được lòng con sông buốt nước
Xuân không hề rã nổi tảng phù hư
 *
nắng chưa chín, mới ửng thôi đã rịm
nhũn giữa lòng, ngoài vỏ vẫn còn xanh
ta hong sơ kiếp tằm cho tơ nhả
quấn lại tình hôm qua nợ tim anh
*
nghe yên ngủ rúc rích cười tâm sự
lần đầu tiên lá cay đắng đâm chồi
trên nhánh gầy con chim sầu làm tổ
sáng nay về bỗng vỗ cánh bay xa
 *
chừ tột đỉnh sau mùa hoa nước mắt
suối thương yêu mạch cạn nước, hồi Xuân
giòng lưu chuyển vào tim ta, trôi mất
lời đắng cay ta  đã rải vườn anh
 
đht  

No comments:

Post a Comment