Thursday, October 18, 2018

ĐỜI LÍNH TRẬN


Tùy số trời định giờ sinh_giờ tử
người lính nào cũng lấy đó làm vui
nếu ngày mai, đụng đầu với giờ tử
thì em ơi, sao thoát nổi số trời
*
Mai đụng trận nơi chiến trường nào đó
nào Pleiku, nào Dakto, Hạ Lào
súng vác vai, cơm sấy khô, lót dạ
chờ giờ thiêng chơi luôn tràng M60
*
Đêm ghì súng, muỗi rừng, và đàn vắt
cứ hh hung trên da thịt cọp rừng
kệ, chợp mắt, phút nào hay phút ấy
biết mai còn hay ngủ lại Trường Sơn
*
Đang lim dim, bỗng nghe bom đạn dội
ầm vang trời, hầm núp đất tung cao
mùi thuốc súng hăng cay đầy mắt_ mủi
đêm tối dày hoả châu sáng như sao
*
Đời lính trận, tuổi hai mươi, đầu bạc
mảnh chiến bào cũng rách hết bên vai
trời chưa gọi, nhưng thân ta đã mất
cụt một giò em ạ, nửa vành môi
*
Anh nghĩ là em còn thương nhiều lắm
nhưng làm sao hôn em được bây giờ
chân nạng gỗ, ôm em, dìu lọng cọng
quên anh đi, thằng lính trận ngày xưa

đông hương

No comments:

Post a Comment